7 thiếu niên đi tắm, một người mất tích

(PLO)- Nhóm thiếu niên rủ nhau đi tắm sông thì một em bị đuối nước mất tích.
Đến cuối giờ chiều ngày 12-6, sau quá trình tìm kiếm, lực lượng cứu hộ - cứu nạn thuộc Cảnh sát PCCC TP.HCM đã tìm thấy được thi thể em Phạm Vũ Hoàng S. (15 tuổi, ngụ phường Phước Bình, quận 9) bị mất tích dưới sông ở địa bàn quận 9.

Nhóm thiếu niên đi tắm sông không may bị đuối nước, một người bị mất tích. Ảnh H. Tâm.

Trước đó, vào trưa cùng ngày, nhóm thiếu niên 7 người trong đó có em S. ra đoạn sông dưới chân cầu Ông Cày (phường Phước Long B, quận 9) để tắm.
Đến đầu giờ chiều thì không may 3 em bị đuối sức, chới với dưới dòng nước. Phát hiện sự việc, 1 em trong nhóm bơi giỏi đã cứu được 2 người, riêng em S. mất tích.

Rất đông người dân theo dõi vụ việc. Ảnh H. Tâm.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt triển khai tìm kiếm. Vụ việc thu hút đông đảo người dân theo dõi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.