6 học sinh đi tắm suối, 4 cháu tử vong

(PLO)- Sáu học sinh rủ nhau ra suối tắm, tuy nhiên bốn cháu không may bị đuối nước.

Ông Trần Văn Ngọc, Chủ tịch UBND xã Quang Kim (Bát Xát, Lào Cai) cho biết sự việc nghiêm trọng trên xảy ra vào khảng 13 giờ 30, chiều 25-5.

Khu vực suối khiến bốn học sinh tử vong.

Thời điểm này, sáu học sinh lớp 6 thuộc một trường THCS trên địa bàn tới con suối của thôn Làng San để tắm. Trong lúc tắm, một học sinh có dấu hiệu bơi yếu nên các cháu còn lại ra ứng cứu.

Tuy nhiên, khu vực nhóm học sinh tắm có độ sâu lớn nên bốn cháu bị đuối nước.

Theo lãnh đạo UBND xã Quang Kim, nơi các học sinh gặp nạn là một hố sâu từ 7-10m và có diện tích khoảng 25m2. Còn lại, các đọạn suối khác mực nước đều bình thường và không nguy hiểm.

"Các học sinh tử vong học cùng một lớp và đều trú trên địa bàn xã Quang Kim” – lãnh đạo xã thông tin.

Đến 15 giờ cùng ngày, thi thể của bốn học sinh đã được tìm thấy và đưa về gia đình để lo các thủ tục mai táng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.