44 thanh niên mở 'tiệc ma túy' để mừng sinh nhật

(PLO)- 50 thanh niên nam, nữ tập trung trong một căn phòng karaoke ở TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định để tổ chức “tiệc ma túy” mừng sinh nhật.

Ngày 2-4, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Định tạm giữ bảy người để điều tra hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cơ quan này cũng làm việc với hàng chục người khác để làm rõ, xử lý hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, khuya 1-4, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Định  phối hợp Công an TP Quy Nhơn kiểm tra một quán karaoke trên đường Lê Duẩn, TP Quy Nhơn.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 50 thanh niên nam, nữ có dấu hiệu sử dụng ma túy đang ở trong một căn phòng.

Kết quả kiểm tra nhanh xác định có 44 người, trong đó có 17 nữ, dương tính với ma túy.

Kiểm tra căn phòng nói trên, lực lượng công an còn phát hiện 1,2 g ma túy tổng hợp.

Bước đầu, những thanh niên trên khai một người đã mua ma túy để tổ chức tiệc mừng sinh nhật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.