10 nam nữ ‘mở tiệc ma túy' mừng sinh nhật bất chấp dịch

(PLO)- Mặc dù trong dịch COVID-19 không được tụ tập nhưng nhóm 10 thanh niên nam nữ vẫn rủ nhau cùng vào một căn hộ tổ chức sinh nhật, sử dụng ma túy.

Khuya 22-8, tổ công tác Công an phường Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) trên đường tuần tra thì phát hiện một căn hộ cho thuê mở nhạc inh ỏi liền vào kiểm tra.

Nhóm thanh niên mở tiệc ma túy bất chấp dịch. Ảnh: C.A

Bên trong, công an phát hiện 10 người (4 nữ, 6 nam) đang tụ tập lắc lư theo tiếng nhạc, ánh sáng huyền ảo. Công an còn phát hiện ma túy đá sử dụng dang dở trong gói ni lông và trên đĩa sứ, bộ loa nghe nhạc, đèn laser.

Những người này tuổi từ 20-26 tuổi được đưa về phường kiểm tra và đều dương tính với ma túy.

Cả nhóm khai nhận, tụ tập để tổ chức sinh nhật cho một người trong nhóm. Họ rủ nhau mua bánh kem và ma tuý đá về căn hộ trên để sử dụng.

Công an đã lập biên bản vi phạm về không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông và sử dụng trái phép chất ma túy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.