3.500 gói thuốc lá lậu giấu trên xe chở rau

(PLO)- Khoảng 3.500 gói thuốc ngoại được ngụy trang dưới rau và quần áo được vận chuyển trên một ô tô chở hàng.

Ngày 21-4, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa phát hiện, bắt giữ một xe chở hàng lậu trong đêm từ Gia Lai sang Lâm Đồng tiêu thụ.

Theo đó, trong quá trình tuần tra qua địa bàn huyện Cư Kuin, tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một ô tô chở hàng có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng xe.

Khoảng 3.500 gói thuốc lá lậu trên xe chở hàng. Ảnh: AĐ

Tại thời điểm kiểm tra, trên xe có tài xế Huỳnh Công Thoại và một phụ xe. Toàn bộ ghế trên xe đã bị tháo hết để chở rau và quần áo.

Bên trong các bao tải chứa quần áo, lực lượng chức năng phát hiện có ba thùng giấy carton chứa 3.500 gói thuốc lá ngoại nhập lậu.

Bước đầu, Thoại khai nhận số hàng hóa này được nhận vận chuyển đến Lâm Đồng.

Vụ việc được giao cho Công an huyện Cư Kuin để tiếp tục mở rộng điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.