CSGT Đà Nẵng bắt xe khách chở 2 tấn hàng không giấy tờ

(PLO)- Lực lượng chức năng đã điều động một xe khách khác để những hành khách tiếp tục hành trình. 

Ngày 18-12, Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) đang tạm giữ khoảng 2 tấn hàng hóa như quần áo, dép, ví da, thịt bò, chả... không rõ nguồn gốc trên xe khách chạy theo hướng Bắc - Nam.

Xe khách chở chả nhưng không có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm.

Trước đó, ngày 17-12, tổ công tác thuộc Trạm CSGT Cửa ô Hòa Hiệp dừng xe khách 29B-124.17 do tài xế Trần Phước Trí (35 tuổi, quê Thừa Thiên-Huế) cầm lái chạy tuyến Hà Nội - Đà Nẵng và phát hiện số hàng hóa trên nên lập biên bản.

CSGT đồng thời bàn giao cho Đội Cảnh sát kinh tế - môi trường tiếp tục xử lý về số hàng hóa này.

Quần áo in chữ nước ngoài nhưng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Lực lượng chức năng đã điều động một xe khách khác để những hành khách trên xe tiếp tục hành trình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.