3 người trốn trong thùng xe “luồng xanh” để tránh chốt kiểm dịch ở Đắk Nông

(PLO)- Tài xế để ba người cùng với đồ đạc phía sau thùng xe rồi khóa cửa kéo phủ bạt kín nhằm trốn các chốt kiểm dịch ở Đắk Nông.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-9, Công an huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt hành chính 22,5 triệu đồng đối với NTH (trú tại xã Thuận Hà, huyện Đắk Song), NVV (trú tại xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil, Đắk Nông) và PMT (trú tại TP Thủ Dầu Một, Bình Dương). 

Đồng thời, cơ quan chức năng đã phạt cảnh cáo đối với LNNTV (SN 2005, trú tại xã Thuận Hà và NHVM (SN 2007, trú tại xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil) về hành vi vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh theo Nghị định số 117/2020 về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.   

Cơ quan chức năng đang làm việc với người vi phạm. Ảnh: QM

Do tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương diễn biến phức tạp và không có việc làm nên H. và con gái là V. cùng T. đã bàn cách về nhà ở xã Thuận Hà, huyện Đắk Song.

Thông qua chị gái (làm nghề kinh doanh nông sản), H. đã liên lạc với V. (tài xế xe tải) và thống nhất chở ba người, hai xe gắn máy và một số vật dụng khác với số tiền 5 triệu đồng. Đến chiều 5-9, V. cùng với phụ xe là M. đi xe tải đến chở ba người trên cùng một số đồ đạc về huyện Đắk Song theo thỏa thuận.

Trước khi về, những người này đã đi xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 và thống nhất với nhau nếu cơ quan chức năng hỏi đi bằng phương tiện gì để về thì nói là đi nhờ xe tải không biết là của ai, ở đâu nhằm mục đích che dấu lịch trình, nhà xe.

Tài xế V. để ba người cùng với đồ đạc phía sau thùng xe rồi khóa cửa kéo phủ bạt kín nhằm mục đích trốn các chốt kiểm dịch trên đường về huyện Đắk Song.

Đến khoảng 23 giờ 30 cùng ngày, những người trên về đến xã Thuận Hà, huyện Đắk Song. M. lấy tiền và cùng V. về lại huyện Đắk Mil. Sau khi về nhà T. và hai mẹ con H. đã đến Trung tâm Y tế huyện Đắk Song khai báo y tế và cách ly tập trung.

Tuy nhiên quá trình làm việc với cơ quan chức năng các trường hợp này không thành khẩn khai báo, che giấu lịch trình di chuyển, nhân thân lai lịch của lái xe, phụ xe. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Đắk Song đã nhanh chóng xác định, V. và M. đã chở các trường hợp trên từ vùng có dịch ở Bình Dương về huyện Đắk Song.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.