2,5 ha là rừng phòng hộ ven biển ở Huế bị cưa hạ

(PLO)- Qua kiểm đếm có 1.461 cây đã bị cưa hạ trên tổng diện tích khoảng 3,1 ha, trong đó có 2,5 ha là rừng phòng hộ ven biển.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 11-7, ông Lê Ngọc Tuấn - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP Huế cho biết, lực lượng chức năng đang điều tra, thu thập hồ sơ liên quan đến vụ việc rừng phòng hộ ven biển bị cưa hạ.

rừng phòng hộ ven biển
Ảnh minh họa.

Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP Huế cho biết, qua kiểm đếm có 1.461 cây đã bị cưa hạ trên tổng diện tích khoảng 3,1 ha. Trong đó có 2,5 ha là rừng phòng hộ và gần 0,6 ha rừng sản xuất.

Trước đó, đầu tháng 7-2025, lực lượng chức năng phát hiện vụ phá rừng quy mô lớn tại phường Phong Quảng.

Khu vực bị tàn phá là rừng keo được trồng hàng chục năm để chắn cát bay và chống xâm thực bờ biển.

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng Kiểm lâm TP Huế phối hợp với các lực lượng liên quan làm rõ vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.