24 giờ làm rõ sự thật không thể ngờ vụ đánh thuốc mê cướp vàng

(PLO)- Trước thông tin về tính chất manh động của vụ việc, Công an TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận huy động tối đa lực lượng truy xét. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-2, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho biết đơn vị này đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ “đánh thuốc mê, cướp tài sản” theo trình báo xảy ra tại xã Tiến Lợi, TP Phan Thiết.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 21-2, bà Nguyễn Thị U (51 tuổi, ngụ xã Tiến Lợi) cùng chồng đến Công an xã Tiến Lợi trình báo bà vừa bị “đánh thuốc mê” cướp tài sản với giá trị lớn.

danh-thuoc-me_sua1.jpg
Bà Nguyễn Thị U tại cơ quan công an. Ảnh PĐ.

Theo trình bày của bà U, lúc 8 giờ 30 cùng ngày, bà vừa đi chợ về, đang phơi quần áo trước nhà thì bất ngờ bị hai người từ phía sau chụp thuốc mê bất tỉnh. Trong lúc một phụ nữ đang lấy nữ trang trên người bà U, bà vẫn lờ mờ nhận diện hai kẻ cướp gồm một nam, một nữ, đi xe máy màu trắng.

Khoảng 15 phút sau khi bị đánh thuốc mê, bà tỉnh lại, đi ra phía hông nhà nhờ hàng xóm gọi chồng đang ngủ trong nhà dậy đến công an xã trình báo.

Theo bà U, bà bị cướp lấy đi hơn 4 lượng vàng 18 K, gần một lượng vàng 24 K, một điện thoại di động hiệu Vivo. Tổng giá trị hơn 320 triệu đồng.

Danh-thuoc-me (3).jpg
Chiếc điện thoại di động trong vụ việc.

Trước thông tin về tính chất manh động, liều lĩnh của nhóm đối tượng đánh thuốc mê cướp tài sản, lãnh đạo Công an TP Phan Thiết yêu cầu Đội Cảnh sát hình sự huy động tối đa lực lượng truy xét, nỗ lực làm rõ trong thời gian sớm nhất.

Lực lượng công an khẩn trương phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, cử điều tra viên đưa nạn nhân đi giám định để xác định thuộc tính độc của chất gây mê trong máu; trích xuất camera; đồng thời dựng lại toàn bộ dòng thời gian của nạn nhân trong ngày 21-2.

Đến sáng 22-2, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Phan Thiết bước đầu xác định sự thật của vụ án “đánh thuốc mê, cướp tài sản” tại xã Tiến Lợi.

Chiều 22-2, sau khi làm việc với cơ quan điều tra, “nạn nhân” Nguyễn Thị U khai nhận toàn bộ số nữ trang bằng vàng 24 K, 18 K là do chồng bà là ông NXP mua để làm đồ trang sức.

danh-thuoc-me (2).jpg
Số vàng giả trong vụ "cướp".

Khi nào chồng cần tiền kinh doanh thì bà sẽ bán vàng để đưa tiền. Tuy nhiên, gần đây, do chơi tiền huê hụi bị nợ nần nên bà U bán hết số trang sức trên để trả nợ.

Do lo sợ người chồng phát hiện nên bà mua vàng giả đeo trên người để qua mắt chồng.

Đến khoảng 5 giờ ngày 21-2, sau chuyến du lịch từ Huế về, chồng bà U yêu cầu vợ bán số nữ trang đang đeo trên người để lấy tiền đặt cọc mua đất.

Trước tình thế này, bà giả vờ đi chợ sớm rồi bán hết số vàng giả, cầm luôn chiếc điện thoại lấy 3 triệu đồng. Bà trở về nhà tự dựng lên việc bị đánh thuốc mê cướp sạch tài sản. Sau đó, bà lừa người chồng đến công an trình báo.

Hiện Công an TP Phan Thiết đã thu giữ toàn bộ số vàng giả và chiếc điện thoại để phục vụ điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.