2 vợ chồng tử vong lúc rạng sáng, người có nhiều vết thương

(PLO)- Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai vợ chồng lúc rạng sáng với nhiều vết đâm chém trên cơ thể.

Rạng sáng nay, trên địa bàn xã Hà Bắc, huyện Hà Trung (Thanh Hóa) xảy ra một vụ án mạng hai người chết. Một lãnh đão xã Hà Bắc xác nhận thông tin với phóng viên.

Công an tỉnh Thanh Hóa phong tỏa hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng. Ảnh: BĐT

Nạn nhân được xác định là ông Tống Duy Nghiễn (70 tuổi) và vợ là Cù Thị Tiện (67 tuổi) trú tại thôn Đà Sơn, xã Hà Bắc, được người dân phát hiện tại nhà riêng.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang khám hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai vợ chồng ông Nghiễn.

Theo vị lãnh đạo xã Hà Bắc, gia đình ông Nghiễn có sáu người con nhưng đi làm ăn xa, chỉ còn hai vợ chồng ông ở nhà.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.