2 trẻ tử vong tại hồ bơi khách sạn

(PLO)- Sự việc thương tâm xảy ra tại hồ bơi khách sạn Sông Trà (TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).

Sáng 25-6, ông Trương Công Đình – Phó Giám đốc khách sạn Sông Trà xác nhận, tại hồ bơi của khách sạn vừa xảy ra vụ việc đuối nước thương tâm khiến hai em nhỏ tử vong.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm hai bé tử vong vào khoảng 18 giờ 10 phút ngày 24-6.

Hồ bơi nơi xảy ra sự việc đau lòng. Ảnh: TN.

Xác định ban đầu, danh tính hai em tử vong là Đỗ Trọng Tiến (11 tuổi, ngụ xã Tịnh Ấn Đông, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi) và Nguyễn Thái An (12 tuổi, ngụ phường Lê Hồng Phong, TP Quảng ngãi).

Được biết, hồ bơi khách sạn Sông Trà do khách sạn quản lý chủ yếu phục vụ khách riêng của khách sạn. Vào mùa hè, hồ bơi mở cửa phục vụ thêm những người dân có nhu cầu do ba nhân viên quản lý.

Khách sạn Sông Trà tọa lạc ở phía Nam cầu Trà Khúc, TP Quảng Ngãi.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.