2 phụ nữ chết trong tư thế treo cổ ở Bình Dương

(PLO)- Trong ba ngày, hai người phụ nữ được phát hiện chết trong tư thế treo cổ tại phòng trọ ở Bình Dương.

Chiều 25-11, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ việc người phụ nữ chết trong tư thế treo cổ tại một phòng trọ.

Hiện trường vụ việc ở thị xã Thuận An. Ảnh: KD

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ cùng ngày, người thân không thấy chị Trần Thị H. (34 tuổi, quê tỉnh An Giang) đi làm như thường ngày. Họ tìm đến phòng trọ tại phường Thuận Giao (thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) nơi chị H. ở để kiểm tra.

Khi đến nơi thì mọi người phát hiện chị H. đang treo mình lơ lửng giữa nhà. Thấy vậy, người nhà hô hoán mọi người đến phá cửa, vào bên trong thì nạn nhân đã tử vong.

Hiện trường vụ việc ở TPThủ Dầu Một. Ảnh: KD

Trước đó, vào tối 22-11, tại một phòng trọ ở phường Hiệp Thành (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), một phụ nữ 33 tuổi cũng được phát hiện chết trong tư thế treo cổ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.