2 nữ sinh lớp 10 ở Thanh Hóa mất tích bí ẩn

(PLO)- Hai nữa sinh 16 tuổi đã mất tích năm ngày kể từ mùng 8 Tết tức chiều 23-2, sau khi xin phép bố mẹ đi học.

Chiều 27-2, thông tin trình báo từ phía hai gia đình Lê Thị Nga và Lê Thị Giang, ngụ xã Thọ Lộc, Thọ Xuân Thanh Hóa cho biết hai con của họ là Lê Thị Quỳnh và Lê Thị Oanh (16 tuổi) hiện đang học lớp 10C, Trường THPT Lê Văn Linh (Thọ Xuân, Thanh Hóa) .

Chị Nga mẹ ruột của cháu Lê Thị Quỳnh cho hay vào ngày học đầu tiên của năm mới tức mùng 8 Tết, khi cháu Quỳnh đi học biểu hiện vẫn bình thường và trước khi đi học còn xin phép. Tuy nhiên, theo chị Nga: “Đến cuối buổi chiều chúng tôi không thấy con về nên điện thoại hỏi cháu, cháu vẫn trấn an: “Con đi làm bố mẹ không phải lo cho con”. Kể từ đó gia đình tôi mất liên lạc hoàn toàn với cháu”.

Lê Thị Quỳnh, Lê Thị Oanh (đứng giữa cạnh nhau) đang theo học lớp 10 Trường THPT Lê Văn Linh (Thọ Xuân, Thanh Hóa) mất tích bí ẩn sau ngày học đầu tiên của năm mới. Ảnh: Đ.TRUNG

Cũng theo chị Nga, khi Quỳnh đi cùng với bạn là Lê Thị Oanh và phía bên gia đình nhà chị Giang cũng không liên lạc được với con gái họ. Trong khi đó, trao đổi với với chúng tôi, chị Lê Thị Giang (mẹ của cháu Oanh) cho biết hai đứa thường đi học chung bằng xe đạp điện và cũng rất thân với nhau và khi tôi điện hỏi cháu: “Sao chưa thấy về thì con gái tôi cũng trả lời đã đi làm ở thành phố, bố mẹ đừng lo".

Chị Giang cho biết: “Việc hai cháu mất tích khiến gia đình rất lo lắng và đã báo cáo lên cơ quan các cấp đề nghị giúp đỡ và hiện Công an huyện Thọ Xuân cũng đã vào cuộc giúp đỡ nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin gì về hai cháu. Giờ cả hai gia đình chỉ biết trông chờ vào báo chí cơ quan chức năng sớm giúp gia đình tìm lại hai cháu vì các cháu còn quá nhỏ để hiểu về xã hội bên ngoài”.

Đơn trình báo của gia đình bà Lê Thị Nga, mẹ ruột của cháu Lê Thị Quỳnh gửi đến cơ quan công an sớm vào cuộc làm rõ vụ việc mất tích của con gái chị. Ảnh: Đ.TRUNG

Chị Giang thông tin thêm: “Oanh con gái chị có kết nghĩa anh em với một người tên Sơn (22 tuổi), ngụ xã Xuân Quang (Thọ Xuân, Thanh Hóa). Tết vừa rồi, Sơn có người bạn gái tên là Bình quê tận Quảng Nam ra tận nhà Sơn ăn Tết nhưng bố mẹ của Sơn không đồng ý vì thế đến mùng 3 Tết vừa qua, Sơn đã chở Bình xuống nhà xin cho Bình ngủ nhờ một hôm.

Mùng 5 Tết, Bình rời đi và nói về lại Quảng Nam nhưng sự thật theo tìm hiểu của tôi thì mãi đến mùng 8 Tết, Bình mới rời khỏi đất Thọ Xuân và trùng hợp với việc hai con chúng tôi cùng rời nhà đi cùng ngày hôm đó. Không biết giữa hai sự việc có liên quan gì không, giờ chúng tôi chỉ mong các con trở về thôi”.

Cô Trần Thị Sơn, giáo viên chủ nhiệm lớp 10C, cho biết cả hai học sinh hôm mùng 8 Tết vẫn đến trường và không có biểu hiện gì lạ trước khi các em mất tích. Sau khi nghe thông tin từ gia đình, nhà trường cũng mong sớm tìm được hai em. Hiện gia đình cũng đã báo cáo cụ thể sự việc các cấp của địa phương sớm đưa hai em trở về nhà.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.