2 người tâm thần bị xích, 1 người bị nhốt trong nhà để dụng cụ làm vườn

(PLO)- Ba người phụ nữ tâm thần bị xích chân trong một căn nhà chứa dụng cụ làm vườn ở TP Bảo Lộc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-7, từ tin báo của người dân về việc có ba người phụ nữ bị nhốt, xích chân trong một căn nhà, lãnh đạo Thành uỷ, UBND TP Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng đã có mặt tại khu vườn của ông Nguyễn Hải Hà (65 tuổi, ngụ xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc) để nắm tình hình.

Hai người phụ nữ bị xích chân vào cửa sổ. Ảnh: VÕ TÙNG

Hai người phụ nữ bị xích chân vào cửa sổ. Ảnh: VÕ TÙNG

Khi có mặt, cơ quan chức năng ghi nhận: Bên trong một căn nhà trước đây chứa dụng cụ lao động, có hai người phụ nữ bị xích chân vào cửa sổ bằng dây xích sắt. Người phụ nữ còn lại rúm ró trong một góc nhà. Họ là ba người em gái cùng cha khác mẹ với ông Hà.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, cả ba người này đều được TAND huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự.

Khi đoàn công tác có mặt, cả ba người phụ nữ không mặc quần, nằm dưới sàn nhà, tỏ vẻ hoảng sợ.

Bà N.T.M kêu la, cầu cứu khi nhìn thấy cơ quan chức năng. Ảnh: VÕ TÙNG

Bà N.T.M kêu la, cầu cứu khi nhìn thấy cơ quan chức năng. Ảnh: VÕ TÙNG

Phó Phòng LĐTB&XH TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, ông Đinh Công Huyện cho biết, tại thời điểm tiếp tiếp xúc, cả ba người phụ nữ nói chuyện bình thường, trả lời các câu hỏi của cơ quan có thẩm quyền đúng nội dung, đúng trọng tâm. Đồng thời, kiểm soát được hành vi của mình. Ông đã yêu cầu chủ nhà là ông Nguyễn Hải Hà tháo xích cho hai người phụ nữ.

Theo ông Huyện, mặc dù bị xác định là tâm thần phân liệt nhưng khi bình thường, không có phản ứng thì người nhận hoặc được giao nuôi dưỡng chăm sóc phải để họ sinh hoạt trong môi trường, trạng thái bình thường.

Ghi nhận của chúng tôi, căn nhà nơi ông Hà sử dụng làm chỗ ở cho ba người em gái là một căn nhà bỏ hoang, nhiều năm được sử dụng làm nơi chứa dụng cụ, phân và thuốc bảo vệ thực vật để làm vườn.

Sát ngay vị trí ông Hà xích hai người phụ nữ là một dãy chuồng heo bốc mùi hôi.

Để quản lý họ, ông Hà đã dùng dây xích bằng sắt để xích chân của hai người em gái vào cửa sổ. Tại thời điểm cơ quan chức năng tiếp cận làm việc, chân của người phụ nữ này còn bầm tím do bị xích lâu ngày.

Bà N.T.H bị xích chân. Ảnh: VÕ TÙNG

Bà N.T.H bị xích chân. Ảnh: VÕ TÙNG

Theo ông Đinh Công Huyện, nơi ăn ở hiện tại mà ông Hà dành cho ba chị em là không đảm bảo vệ sinh. Điều này rất dễ làm cho tình hình bệnh tật của ba người có xu hướng nặng thêm.

Lý giải về việc để ba người em gái của mình ngủ dưới sàn gạch, ông Nguyễn Hải Hà cho biết sợ lót nệm sẽ bị ba người xé mất.

Ông Hà còn cho biết thêm, hàng tháng ông đều xuống tỉnh Đồng Nai để nhận tiền trợ cấp của các chị.

Sau khi kiểm tra, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các bên, lãnh đạo phòng LĐTB&XH TP Bảo Lộc cùng chính quyền xã Lộc Châu đề xuất đưa cả ba người phụ nữ đến một trung tâm bảo trợ xã hội để tạm chăm sóc, chờ phán quyết trao quyền giám hộ của toà án nhân dân TP Bảo Lộc. Tuy nhiên, ông Hà đã không đồng tình với đề nghị hỗ trợ này.

Ngoài ra, cùng thời điểm kể trên, có một người anh khác của 3 người phụ nữ này là ông Nguyễn Đức Thịnh, 51 tuổi ngụ xã Lộc Châu (anh trai của 3 người phụ nữ kể trên và là em trai kế của ông Hà) đề nghị đưa một người em gái trong số ba người này về nhà mình để chăm sóc, nuôi dưỡng. Tuy nhiên, yêu cầu nói trên của ông Thịnh đã bị ông Hà khước từ.

Cơ quan chức năng tiếp cận, yêu cầu ông Hà tháo xích cho hai người em. Ảnh: VÕ TÙNG
Cơ quan chức năng tiếp cận, yêu cầu ông Hà tháo xích cho hai người em. Ảnh: VÕ TÙNG

Hiện, UBND xã Lộc Châu đã yêu cầu ông Hà viết cam kết không xích, giam giữ ba người phụ nữ này trong khi chờ phán quyết của toà án nhân dân TP Bảo Lộc về phân định quyền giám hộ.

Lãnh đạo TP. Bảo Lộc đã trao 5 triệu đồng để hỗ trợ chăm sóc cho ba người phụ nữ này. Đồng thời cho biết sẽ giám sát thường xuyên việc nuôi dưỡng ba người em của gia đình ông Hà.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.