2 người nước ngoài nghi giả danh Interpol để cưỡng đoạt tài sản của du khách

(PLO)- Công an đã khởi tố vụ án cưỡng đoạt tài sản, đồng thời làm rõ hành vi lừa đảo, giả dạng Interpol của 2 người nước ngoài.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-3, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã khởi tố vụ án cưỡng đoạt tài sản. Đồng thời, công an đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ hành vi lừa đảo, giả dạng cảnh sát quốc tế của 2 người nước ngoài gồm: Abdul Aziz (55 tuổi, quốc tịch Pakistan) và Jahanbakhsh Ghiasi (50 tuổi, quốc tịch Iran).

Trước đó, vào khoảng 12 giờ 30 ngày 12-3, tổ công tác Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm tuần tra, kiểm soát, phòng chống tội phạm trên địa bàn trên phố Hàng Thiếc, phát hiện hai người đàn ông nước ngoài đi xe máy có biểu hiện nghi vấn nên đã bí mật theo dõi.

Khi đi đến trước số 43 Hàng Thiếc, người ngồi sau xuống xe chặn một khách du lịch nước ngoài, đồng thời giơ ra một chiếc thẻ cứng. Ngay sau đó, vị du khách đã lấy hộ chiếu và ví tiền cho người kia xem. Thấy vậy, tổ công tác của Công an phường Hàng Trống tiến tới, chặn giữ, yêu cầu kiểm tra hành chính tất cả những những liên quan.

2 người nước ngoài nghi giả danh Interpol để cưỡng đoạt tài sản của du khách
Chân dung 2 người nước ngoài nghi giả danh Interpol để cưỡng đoạt tài sản. Ảnh CA

Tại cơ quan công an, lực lượng chức năng thu giữ 1 thẻ “Police” London (Anh) có tên và ảnh của Abdul Aziz. Đây chính là tấm thẻ Ghisia giơ ra và tự nhận mình là Interpol để kiểm tra du khách nước ngoài đi một mình.

Aziz khai nhận, tấm thẻ trên được làm ở Thái Lan, mục đích để đe dọa các du khách nước ngoài rồi chiếm đoạt tài sản.

433532231_2797589183716851_7808761808557890011_n.jpg
Tấm thẻ Ghisia giơ ra và tự nhận mình là Interpol để kiểm tra du khách nước ngoài. Ảnh CA

Qua đấu tranh khai thác mở rộng, Ghiasi cũng khai nhận, cùng với thủ đoạn trên, vào hồi 12 giờ 20 ngày 11-3, họ đã chặn một nam du khách người Ấn Độ tại 13 Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm và lấy đi số tiền 10 triệu đồng.

Sau đó, Ghiasi đã đuổi du khách Ấn Độ đi và lên xe cùng Abdul Aziz bỏ đi. Ghiasi đã chia cho Abdul Aziz số tiền 4 triệu đồng, số tiền còn lại người này tiêu xài cá nhân.

Hiện vụ việc đang được mở rộng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.