Bị can cuối cùng trong vụ cướp 1 tỉ đồng ở Vĩnh Phúc đã ra đầu thú

(PLO)- Bị can Dương Đức Luân, nghi phạm cuối cùng tham gia vụ cướp 1 tỉ đồng ở Vĩnh Phúc, đã ra đầu thú.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-3, nguồn tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết bị can Dương Đức Luân (24 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa) đã ra đầu thú. Luân là một trong 3 bị can đã thực hiện vụ cướp 1 tỉ đồng của người phụ nữ hôm 8-3.

Trước đó, quá trình điều tra, công an đã xác định bị can đã bỏ trốn khỏi địa phương, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định truy nã đối với Luân.

Đến 17 giờ ngày 14-3, Dương Đức Luân đã ra cơ quan công an đầu thú và giao nộp 311,5 triệu đồng là số tiền Luân được chia trong vụ cướp vẫn chưa tiêu xài hết. Ngay trong ngày 14-3, Dương Đức Luân đã bị bắt tạm giam về tội cướp giật tài sản.

Bị can cuối cùng trong vụ cướp 1 tỉ đồng ở Vĩnh Phúc đã ra đầu thú
Dương Đức Luân - một trong 3 bị can trong vụ cướp 1 tỉ đồng. Ảnh: CA

Trước đó, cơ quan công an cho biết quá trình điều tra, truy bắt xác định, ngoài 2 người trực tiếp cướp giật tài sản của người phụ nữ tên T, còn có một người đeo kính gọng đen, đi trên 1 mô tô nhãn hiệu Honda Wave màu xanh cùng tham gia thực hiện.

Ngày 9-3, nghi phạm Nguyễn Hoài Nam (25 tuổi, ngụ quận Hà Đông, Hà Nội) đã ra đầu thú. Ngày 10-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương bắt giữ Nguyễn Văn Hùng (33 tuổi, ngụ huyện Kim Thành).

Tại cơ quan điều tra, Hùng và Nam khai nhận 3 người đều không có mối quan hệ quen biết gì nhau, do nợ nần nhiều và thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên họ cùng tham gia nhóm facebook “Hội Những Người Vỡ Nợ Muốn Làm Việc Liều - Toàn Quốc”.

Họ đã nhắn tin riêng, gặp gỡ nhau để bàn bạc, thống nhất việc cướp giật tài sản của những người rút tiền tại các ngân hàng ở địa bàn TP Vĩnh Yên.

cuop-1-ti-dong.jpg
Hai bị can Nguyễn Hoài Nam và Nguyễn Văn Hùng tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Những người này thống nhất Nam sẽ vào quầy giao dịch của các ngân hàng để quan sát, xác định khách, đặc biệt là khách nữ đến ngân hàng rút nhiều tiền rồi thông tin qua mạng Facebook cho Hùng, Luân chờ sẵn bên ngoài bám theo để cướp giật tài sản.

Từ ngày 5-3, họ đi 2 mô tô lên địa bàn TP Vĩnh Yên, vào nhiều ngân hàng nhưng chưa thực hiện, cướp giật được tài sản của ai.

Đến khoảng 15 giờ 40 ngày 8-3, sau khi quan sát trong quầy giao dịch của một ngân hàng trên địa bàn TP Vĩnh Yên, thấy chị T đến rút 1 tỉ đồng thì Nam đã báo cho Hùng, Luân bám theo sau đó cướp số tiền trên rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Trên đường bỏ chạy về Hà Nội, nhóm này đã đi lòng vòng vào nhiều tuyến đường khác nhau, thay đổi quần áo ban đầu để che giấu và tránh sự truy bắt của Cơ quan Công an. Sau khi về Hà Nội, họ đã chia nhau số tiền vừa cướp được rồi bỏ trốn.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hùng, Nam, Luân về tội cướp giật tài sản.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.