2 người bị phạt hơn 1 tỉ đồng vì buôn bán, nuôi nhốt kỳ đà vân

(PLO)-Hai người phụ nữ bị cơ quan chức năng xử phạt hơn 1 tỉ đồng vì mua bán, nuôi nhốt kỳ đà vân trái phép.

Ngày 15-7, UBND tỉnh Đắk Nông ra quyết định xử phạt hành chính đối với bà PTT (34 tuổi, trú xã Đắk Nang, huyện Krông Nô, Đắk Nông) số tiền 285 triệu đồng vì đã mua lâm sản trái pháp luật hai cá thể kỳ đà vân tổng trọng lượng 4,9 kg.

Kỳ đà vân thuộc nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm. Ảnh Internet

Cùng với đó, cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính đối với bà NTH (49 tuổi, cùng trú xã Đắk Nang tổng số tiền 725 triệu đồng do buôn bán, nuôi nhốt sáu cá thể kỳ đà vân với trọng lượng hơn 12 kg. Bà H. bị phạt với hai hành vi là nuôi nhốt động vật rừng trái quy định và mua bán lâm sản trái phép.

Kỳ đà vân thuộc nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm (nhóm IB). Hiện đã được lực lượng chức năng thu giữ và thả về tự nhiên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.