2 mợ cháu đuối nước dưới hồ nước tưới cà phê

(PLO)- Một sự việc thương tâm xảy ra ở TP Bảo Lộc khiến hai mợ cháu cùng đuối nước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-4, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã hoàn tất các bước khám nghiệm để điều tra vụ đuối nước khiến hai người tử vong.

2 mợ cháu đuối nước dưới hồ nước tưới cà phê
Hai mợ cháu đuối nước dưới hồ chứa nước tưới cà phê ở Lâm Đồng.

Thông tin ban đầu, trưa 29-4, cháu gái tên LTQC (6 tuổi, ngụ thôn 5, xã Đại Lào, TP Bảo Lộc) chơi một mình trong khu vườn nhà thì không may lọt xuống một ao chứa nước tưới cà phê.

Người nhà không thấy cháu C nên đã cùng nhau đi tìm. Sau hơn 1 giờ tìm kiếm, bà Võ Thị Dàng (43 tuổi, mợ cháu C) và bà ngoại phát hiện cháu bé bị đuối nước dưới hồ tưới cà phê cách nhà hơn 300 m.

Trong khi bà ngoại chạy đi tìm người giúp đỡ, bà Dàng ở lại cũng trượt chân rơi xuống hồ và bị đuối nước.

Khi chính quyền có mặt đưa hai mợ cháu lên bờ thì cả hai đã tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.