1 bé trai khoảng 10 ngày tuổi bị bỏ rơi ở bến xe Miền Đông

(PLO)- Bé trai khoảng 10 ngày tuổi bị bỏ lại ở bến xe miền Đông, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-4, lực lượng chức năng quận Bình Thạnh, TP.HCM vẫn đang tìm kiếm người thân của một bé trai sơ sinh, bị người thân bỏ rơi tại bến xe Miền Đông.

Trước đó, chị Lê Thị T đang bán nước tại khu vực bến xe thì có một phụ nữ ôm theo bé trai khoảng 10 ngày tuổi đến nhờ chị giữ giúp để chị này đi vệ sinh. Tuy nhiên, người phụ nữ rời đi và không quay lại nhận cháu bé.

Cho rằng người phụ nữ đã bỏ rơi cháu bé, chị T đã báo cho bảo vệ bến xe rồi trình báo Công an phường 26, quận Bình Thạnh.

Nhận thông tin, Công an phường 26 đã phối hợp với UBND phường 26, lực lượng y tế phường để đưa bé trai đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định kiểm tra. Qua kiểm tra, sức khỏe bé trai bình thường.

Hiện bé trai vẫn đang được chăm sóc và nuôi dưỡng tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.