2 kẻ trộm cửa hàng điện thoại bị bắt sau 10 giờ gây án

(PLO)- Hai nghi can đột nhập cửa hàng điện thoại, lấy đi bốn Iphone 15 Promax, bốn điện thoại Samsung, tiền mặt, tổng trị giá hơn 200 triệu đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đăk Hà (Kon Tum) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ĐQB (30 tuổi) và THL (27 tuổi, cùng ngụ thị trấn Đăk Hà) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản trị giá hơn 200 triệu đồng.

đột nhập cửa hàng điện thoại trộm điện thoại
Công an huyện Đăk Hà ra quyết định tạm giữ hình sự hai nghi can trộm cắp tài sản. Ảnh: CACC.

Trước đó, khoảng 2 giờ ngày 19-12, B và L đột nhập vào một cửa hàng điện thoại trên địa bàn lấy tám chiếc điện thoại (gồm, bốn Iphone 15 Promax và bốn Samsung Flip5) và hơn 30 triệu đồng tiền mặt.

Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, hai nghi can bị công an bắt giữ.

Tại cơ quan cảnh sát điều tra, cả hai khai nhận hành vi và giao nộp toàn bộ tang vật đã trộm cắp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.