Thiếu tiền tiêu xài, con trai rủ bạn trộm xe công nông của mẹ đi bán

(PLO)- Sau khi trộm xe công nông của mẹ mang đi bán, Kuê (ngụ huyện Đăk Đoa, Gia Lai) bị công an bắt giữ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đăk Đoa (Gia Lai), đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai Kuê và Jên về hành vi trộm cắp tài sản, đồng thời, thi hành lệnh tạm giam đối với Kuê, bị can Jên được tại ngoại.

Con trai trộm xe của mẹ
Sau khi lấy xe công nông của mẹ đi bán, Kuê bị lực lượng công an bắt giữ. Ảnh: CACC.

Trước đó, sáng 12-6, Kuê (29 tuổi, ngụ xã Hà Bầu, huyện Đăk Đoa) rủ Jên (26 tuổi, ngụ cùng làng) mang xe công nông của bà P (mẹ ruột của Kuê) đem đi bán lấy tiền tiêu xài.

Sau đó, cả hai mang xe đến gara của ông NĐT (xã Nam Yang, huyện Đăk Đoa) thỏa thuận giá bán 10 triệu đồng. Nhận tiền, Kuê chia cho Jên 200.000 đồng, số còn lại giữ để tiêu xài cá nhân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.