14 tuổi thực hiện hơn... 40 vụ trộm cắp

(PLO)-Mới 14 tuổi nhưng đã nghiện hút cần sa, Đ cùng đồng bọn đã thực hiện hơn 40 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn để lấy tiền hít hút. 

Sáng ngày 19-9, nhận được tin báo của người dân, công an xã Bàu Hàm 2 (huyện Thống Nhất, Đồng Nai) đã bắt giữ nghi can Đặng Đức Đ. (14 tuổi, ngụ xã Bàu Hàm 2). 

Nghi can Đ. tại cơ quan công an. 

Theo công an xã Bàu Hàm 2, Đ. là một đối tượng nghiện cần sa, thường xuyên tụ tập kết bạn, đột nhập nhà dân trộm cắp, cướp giật tài sản. Cho tới khi bị bắt, dù nhỏ tuổi nhưng Đ cùng đồng bọn đã thực hiện hàng chục vụ trộm, cướp.

Trước đó, Đ. bị cơ quan chức năng huyện Thống Nhất ra quyết định bắt giữ để đưa đi cải tạo ở trường Giáo dưỡng nhưng nghi can đã trốn khỏi địa phương hơn 2 tháng nay. Tại cơ quan công an, Đ khai nhận đã thực hiện hơn 40 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có 2 vụ cướp giật tài sản.

Hiện Đ. đang được cơ quan công an tam giữ lập hồ sơ đưa đi cải tạo tại trường Giáo dưỡng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.