Người nước ngoài thuê nhà tố bị mất trộm hơn 15.000 USD

(PLO) - Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Nha Trang đã tiếp nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Thu Hà (ngụ phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang) về việc chị Gudimenko Olga (sinh năm 1976, quốc tịch Nga) bị trộm đột nhập vào nhà lấy đi tài sản trị giá hơn 15.000 USD.

Theo thông tin ban đầu, chị Hà cho biết chị đã cho gia đình chị Gudimenko Olga thuê lại căn nhà  ở phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang được một thời gian.

Khoảng 3 giờ ngày 26-8, kẻ gian lợi dụng lúc cả gia đình chị Gudimenko Olga  đang ngủ đã đột nhập vào nhà trộm két sắt bên trong có chứa 15.000 USD và một số giấy tờ tùy thân. Ngoài ra, chúng còn lấy thêm 3 điện thoại di động, 1 đồng hồ, 1 tivi…

Gia đình chị Gudimenko Olga phát hiện sự việc, nhưng vì là người nước ngoài nên chị Olga đã liên hệ với chủ nhà là chị Hà trình báo cơ quan chức năng.

Công an phường Vĩnh Nguyên đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành lấy lời khai, khám xét để xác minh và làm rõ sự việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.