10 giờ nghẹt thở tìm kiếm người cha trầm cảm và bé gái 6 tuổi

(PLO)- Lực lượng công an đã tìm kiếm xuyên đêm và sau 10 giờ tìm thấy người cha có tiền sử trầm cảm và con là bé gái 6 tuổi tại khu vực vắng người.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-1, Công an xã Hoài Đức, tỉnh Lâm Đồng, cho biết vừa nhận được thư cảm ơn đầy xúc động của chị Lưu Thị Ngọc Thắm (36 tuổi) ngụ thôn Đức Tín 8 bày tỏ lòng biết ơn đối với Công an xã đã phối hợp xuyên đêm hỗ trợ gia đình tìm thấy chồng và con là bé gái 6 tuổi đi lạc, đưa về nhà an toàn.

Trước đó, vào khoảng 21h30 ngày 22-1, trực ban Công an xã Hoài Đức tiếp nhận tin báo của chị Thắm về việc chồng chị là anh LTP (39 tuổi) đi đón con gái là cháu LNBH (6 tuổi) tại Trường Mẫu giáo Hoa Hồng từ lúc 16h30 cùng ngày nhưng đến tối vẫn chưa về nhà.

Gia đình đã gọi điện thoại không liên lạc được và huy động người thân tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có kết quả.

Đáng chú ý, theo gia đình cung cấp thì người chồng là ông P trước đây có biểu hiện trầm cảm, từng có lần bỏ nhà đi nên tình hình càng trở nên cấp bách. Mỗi phút trôi qua trong đêm tối đều mang theo nỗi bất an, lo sợ điều xấu nhất có thể xảy ra.

be-gai-6-tuoi.jpg
Lực lượng Công an đã đưa 2 cha con về bệnh viện chăm sóc sức khỏe.

Xác định đây là tình huống đặc biệt nguy hiểm, Công an xã Hoài Đức lập tức triển khai đồng bộ các biện pháp khẩn cấp: Phát thông báo tìm người trên mạng xã hội; huy động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ ca trực, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở rà soát từng ngõ xóm, cánh đồng, tuyến đường; trích xuất hệ thống camera an ninh, mở rộng phạm vi xác minh trong đêm.

Cuộc tìm kiếm kéo dài suốt nhiều giờ, xuyên qua cái lạnh và sự mệt mỏi, bởi mỗi bước chậm trễ đều có thể trả giá bằng sinh mạng của hai cha con.

Sau hơn 10 giờ nỗ lực tìm kiếm, đến rạng sáng 23-1, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện ông P và cháu BH đang nằm co ro tại khu vực bờ ruộng thuộc thôn Đức Tín 9, xã Hoài Đức, trong tình trạng nhiễm lạnh, mệt mỏi, khát nước. Hình ảnh bé gái nhỏ xíu run rẩy trong vòng tay người cha giữa cánh đồng đã khiến những người lính can trường nhất phải xót xa.

Ngay lập tức, Công an xã Hoài Đức đã đưa hai cha con đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Nam và liên hệ gia đình đến chăm sóc, theo dõi sức khỏe.

Bức thư cảm ơn xúc động của chị Thắm gửi đến Công an xã Hoài Đức không chỉ là lời tri ân, mà còn là minh chứng cho tinh thần "Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an". Các anh không chỉ tìm thấy người mất tích, các anh đã tìm lại cả một gia đình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.