1 thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ ở phòng trọ

(PLO)- Livestream trên facebook nói buồn chuyện tình cảm rồi nam thanh niên tử tự.

Ngày 2-10, Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương vẫn đang điều tra vụ anh NDL (30 tuổi, quê ở Sóc Trăng) tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng trọ.

treo cổ tự tử.jpg
Lực lượng chức năng đưa thi thể đi khám nghiệm để điều tra. Ảnh: CTV

Vụ việc được phát hiện tại một phòng trọ thuộc phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một.

Sáng cùng ngày, phát hiện anh L tử vong trong tư thế treo cổ bên trong phòng trọ, nên người dân trình báo lực lượng công an.

Trên facebook cá nhân, nam thanh niên đăng trạng thái buồn, xin lỗi gia đình.Tiếp đó, người này livestream nói được vài câu rồi tự tử. Do trang facebook có ít bạn bè và livestream thời điểm đêm khuya nên không ai kịp phát hiện để ngăn cản.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.