1 cô giáo tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng

(PLO)- Người nhà bàng hoàng phát hiện cô giáo tử vong trong tư thế treo cổ tại lầu hai của nhà riêng.

Ngày 29-9, một lãnh đạo Sở GD&ĐT Đắk Lắk xác nhận đơn vị vừa được thông tin về việc một cô giáo tiếng Anh của một Trường THPT trên địa bàn tử vong tại nhà.

Sở đã chỉ đạo nhà trường, nhân viên đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình cô giáo.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h30 sáng cùng ngày, gia đình phát hiện cô TTH (45 tuổi) tử vong trong tư thế treo cổtại lầu hai của nhà riêng

Một lãnh đạo trường nơi cô giáo công tác cho biết: 6h30 cùng ngày, Ban giám hiệu trường nhận được tin báo từ gia đình cô H về việc cô giáo tử vong tại nhà. Sau đó, lãnh đạo, giáo viên nhà trường đến gia đình để lo hậu sự cho cô.

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.