1 phụ nữ tử vong ở sông Đa Nhim

(PLO)- Công an Liên Nghĩa thông báo đang tìm thân nhân của 1 phụ nữ không rõ lai lịch tử vong dưới sông Đa Nhim.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-5, Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đang tìm thân nhân của một phụ nữ tử vong ở sông Đa Nhim, đoạn phía cuối đường Sư Vạn Hạnh (thị trấn Liên Nghĩa).

Thi thể nạn nhân ở sông Đa Nhim

Thi thể nạn nhân ở sông Đa Nhim. Ảnh: CTV

Cơ quan chức năng chưa xác định được nhân thân của người phụ nữ xấu số nói trên.

Đặc điểm ban đầu xác định nạn nhân là nữ giới, độ tuổi khoảng 40-60 tuổi, trang phục áo hoa, quần đỏ.

Hiện cơ quan chức năng huyện Đức Trọng trục vớt thi thể nạn nhân lên bờ để xác minh các thông tin liên quan.

Công an thị trấn Liên Nghĩa thông báo ai là thân nhân của tử thi trên hoặc biết thông tin hãy liên hệ công an sở tại và công an thị trấn để hỗ trợ đơn vị xác minh nhân thân, lai lịch nạn nhân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.