1 phụ nữ chèo thuyền ra giữa dòng rồi nhảy xuống sông Dinh

(PLO)- Công an Ninh Thuận đã tìm thấy thi thể người phụ nữ lấy thuyền của người dân chèo ra giữa dòng rồi nhảy xuống sông Dinh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 20-4, Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết đã tìm thấy thi thể bà TTTH (41 tuổi, ngụ ở TP Phan Rang - Tháp Chàm) mất tích trên sông Dinh.

Thợ lặn đang tìm kiếm người phụ nữ nhảy xuống sông Dinh

Thợ lặn tìm kiếm người phụ nữ nhảy xuống sông Dinh. Ảnh: Đ.K

Trưa cùng ngày, bà T đi đến bờ sông Dinh đoạn thuộc xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, lấy thuyền của người dân chèo ra giữa dòng.

Sau đó, người phụ nữ này đã nhảy xuống sông Dinh. Người dân phát hiện đã nhảy xuống sông cứu nhưng bất thành.

Theo người thân, bà T làm nghề buôn bán tự do, ngụ ở phường Đạo Long, TP Phan Rang - Tháp Chàm.

Nhận được tin báo, thợ lặn đã được điều động đến để lặn tìm nạn nhân. Đến chiều tối cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể bà H.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.