1 phụ nữ câm điếc tử vong với vết bầm trên cổ

(PLO)- Công an xác định trên người nạn nhân có vết bầm tím ở cổ; trang sức gồm dây chuyền, nhẫn vàng bị mất.

Ngày 16-5, Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh làm rõ vụ việc một phụ nữ ngất xỉu tại nhà dẫn tới tử vong với vết bầm tím trên cổ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 15 sáng cùng ngày, anh Phạm Văn Tới (31 tuổi, phường An Phú, TP Tam Kỳ) phát hiện vợ mình là chị Phạm Thị Tuyết (31 tuổi) ngất xỉu trong nhà vệ sinh của gia đình.

Công an đang điều tra vụ việc khiến chị Tuyết tử vong. Ảnh: FB

Ngay lập tức, anh Tới nhờ người thân đưa vợ đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam cấp cứu. Tuy nhiên, đến 9 giờ 30, chị Tuyết tử vong.

Qua điều tra ban đầu, công an xác định trên cổ chị Tuyết có vết bầm tím. Sợi dây chuyền vàng 2 chỉ và nhẫn vàng 1 chỉ chị Tuyết mang trên người bị mất.

Được biết cả hai vợ chồng anh Tới và chị Tuyết đều bị câm điếc bẩm sinh.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Tam Kỳ phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Quảng Nam điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.