1 phụ nữ bỏ con mới sinh vì quá khó khăn, được công an cứu kịp

(PLO)- Công an xã phát hiện một phụ nữ quấn con trong bao tải, bỏ lại ở chợ cá với mong muốn có người nhặt để nuôi dưỡng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Công an xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc đã kịp thời phát hiện, tìm kiếm và cứu được hai mẹ con sau khi sinh ở chợ cá Minh Lộc.

Cụ thể, khoảng 9 giờ giờ sáng ngày 19-7, Thượng úy Trịnh Văn Ghi và Thượng úy Phạm Văn Anh, cán bộ Công an xã Minh Lộc, đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh tại khu vực đê biển thuộc thôn Minh Thọ thì phát hiện một phụ nữ đang vạ vật dưới đê, trên người có nhiều vết máu.

Sau đó, người phụ nữ này cho biết do vừa sinh con nên bị máu dính vào người. Khi hỏi về việc sinh con ở đâu và cháu bé hiện giờ ai đang chăm sóc thì người phụ nữ này nói, sau khi sinh con đã để cháu bé ở nơi vắng người mong có người nhặt được và nuôi dưỡng.

Người phụ nữ được công an đưa đi cấp cứu tại Trạm y tế xã Minh Lộc với nhiều vết máu trên người sau sinh trên triền đê Minh Lộc. Ảnh: CATH

Người phụ nữ được công an đưa đi cấp cứu tại Trạm y tế xã Minh Lộc với nhiều vết máu trên người sau sinh trên triền đê Minh Lộc. Ảnh: CATH

Người phụ nữ nêu lí do chồng thì bệnh tật, bố mẹ thì già yếu nên sau khi sinh cháu bé thứ 5 thì bỏ con lại ở chợ cá mong có người nhặt được, nuôi dưỡng.

Sau khi nhận được thông tin, Trưởng Công an xã Minh Lộc đã lập tức chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ một mặt dùng cáng đưa người phụ nữ trên vào cơ sở y tế để chăm sóc, huy động lực lượng chia thành nhiều tổ tìm kiếm cháu bé.

Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, Công an xã Minh Lộc đã tìm thấy cháu bé được quấn trong bao tải giấu trong một ki-ốt bỏ hoang ở chợ cá Minh Lộc và đưa cháu vào cơ sở y tế để chăm sóc.

Chủ tịch UBND xã Minh Lộc ông Đoàn Văn Nga cho biết sản phụ trên là HTB (42 tuổi, ngụ ở xã Minh Lộc, Hậu Lộc), gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn, chồng bị tâm thần.

Bản thân chị B tâm lý không ổn định, không nghề nghiệp, được bố trí cho trông giữ xe, quét rác ở chợ. Nhà nghèo, lại đông con (5 con nhỏ) lại nuôi thêm bố, mẹ già yếu nên lại càng khó khăn. Do quẫn bách nên sau khi sinh con xong nên chị B đã để cháu lại trong ki-ốt ở chợ với mong có người nhặt được nuôi cháu.

Đến nay, sau một ngày được các y, bác sĩ chăm sóc, hiện sức khỏe sản phụ, cháu bé đã ổn định.

Hai mẹ con sản phụ đã được đưa về nhà sau khi được các y, bác sĩ chăm sóc và sức khỏe đã ổn định. Ảnh: CATH

Hai mẹ con sản phụ đã được đưa về nhà sau khi được các y, bác sĩ chăm sóc và sức khỏe đã ổn định. Ảnh: CATH

Hiện lực lượng chức năng đã bàn giao cháu bé cho mẹ và gia đình chăm sóc, tuyên truyền, động viên sản phụ không được lặp lại hành động tương tự.

'Chúng tôi đã hỗ trợ sản phụ và gia đình hai triệu đồng để có thêm điều kiện chăm sóc cháu bé, vận động bà con nhân dân, các cấp, các ngành, đoàn thể, nhà hảo tâm quan tâm hỗ trợ thêm cho gia đình chị B với mong muốn hỗ trợ phần nào giúp gia đình giảm bớt khó khăn, sớm ổn định cuộc sống" - ông Nga đề nghị.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.