1 phụ nữ bị tàu hỏa tông tử vong khi ngồi cạnh đường ray

(PLO)- Người phụ nữ ở Thừa Thiên - Huế tử vong sau va chạm với tàu hỏa lúc rạng sáng.

Ngày 4-1, Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) cho hay, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường sắt khiến một người phụ nữ tử vong.

Hình ảnh cắt từ clip ghi lại cảnh người phụ nữ ngồi cạnh đường ray trước khi tàu hỏa đến. Ảnh: ND

Theo đó, vào khoảng 3 giờ 25 phút sáng cùng ngày, đoàn tàu SE8 chạy theo hướng TP HCM - Hà Nội, khi đến tại km 707+980 đường sắt thuộc thôn Hoà Vang, xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc xảy ra va chạm với một người phụ nữ.

Cú va chạm khiến bà M.T.T (SN 1948 trú thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc) tử vong.

Theo camera từ khu vực gần hiện trường ghi lại, thời điểm xảy ra vụ tai nạn người phụ nữ này ngồi cạnh đường ray, nhưng thời điểm này không có người và phương tiện qua lại. Sau đó, tàu hỏa đến xảy ra va chạm.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.