Tàu chở hàng bị lật ở ga Sa Lung, Quảng Trị

(PLO)- Một tàu chở hàng khi đang lưu thông qua địa phận huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị thì bị lật.
Đến đầu giờ chiều 17-7, lực lượng chức năng đang tập trung cứu hộ đầu máy và 5 toa tàu hàng bị lật tại ga Sa Lung ở huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

Tàu chở hàng bị lật tại ga Sa Lung. Ảnh: ND

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10 giờ trưa cùng ngày, khi tàu mang số hiệu D20E/003 chạy theo hướng Nam - Bắc. Khi đang chạy qua ga Sa Lung trên đường số 2 (đường chính) để tiếp tục hành trình ra Bắc thì đầu máy và 5 toa xe bị lật.

Những toa tàu bị lật chở hàng tiêu dùng, sắn đi Phủ Lý và Lạng Sơn,... Vụ tai nạn không gây thương vong.

Tại hiện trường, một đường ray bật khỏi vị trí ban đầu. Đường sắt Bắc Nam đoạn qua khu vực này bị gián đoạn.

Lực lượng cứu hộ đang triển khai các biện pháp nhằm giải phóng các toa tàu lật, khắc phục những vị trí đường ray bị hư hỏng để thông tuyến.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.