1 phụ nữ bị lừa hơn 2,4 tỉ đồng khi đầu tư qua mạng

(PLO)- Tin lời bạn quen qua mạng xã hội, bà Hằng nhiều lần nộp tổng cộng hơn 2,4 tỉ đồng để đầu tư nhưng sau đó bị mất trắng. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Ngày 21-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cho biết đã tiếp nhận trình báo của các nạn nhân, tố bị lừa nhiều tỉ đồng bằng hình thức đầu tư trên mạng.

Theo trình báo của bà Hằng (đã đổi tên, ngụ tỉnh Phú Yên), ngày 2-9, thông qua mạng xã hội Telegram, bà kết bạn với tài khoản tên Hoa Đỗ Quyên. Gần 20 ngày sau, tài khoản Hoa Đỗ Quyên mời bà Hằng đầu tư trên mạng ảo để kiếm thêm thu nhập.

Khi được đồng ý, tài khoản Hoa Đỗ Quyên hướng dẫn ký tài khoản qua một trang web, bà Hằng được giới thiệu với một người tên Nguyễn Văn Phương (ngụ Hà Nội) sẽ tư vấn, hướng dẫn cách đầu tư. Sau đó, bà Hằng đã chuyển hơn 603 triệu đồng để tham gia đầu tư theo hướng dẫn.

Tuy nhiên, sau khi đóng tiền bà Hằng tiếp tục phải nộp thêm tiền vào số tài khoản do những người này cung cấp với các lý do nhập sai số căn cước công dân nên không thể rút tiền hoa hồng.

mạng xã hội.jpg
Bà Hằng mất hơn 2,4 tỉ đồng sau khi tin lời đầu tư kiếm thêm thu nhập qua mạng. Ảnh: Ảnh minh họa IT

Lo sợ bị mất tiền, từ ngày 20-9 đến 2-10, bà Hằng liên tục chuyển tổng cộng hơn 1,82 tỉ đồng. Tuy nhiên, bà Hằng vẫn không lấy lại được tiền hơn 603 triệu đã đóng lần đầu tiền với lý do hệ thống lỗi, không rút được tiền.

Đến chiều 2-10, những “đối tác” thông báo phải đóng thêm 5% tổng số tiền đã nộp (gần 536 triệu đồng) thì sẽ rút được toàn bộ số tiền đã đầu tư. Lúc này, bà Hằng biết mình bị lừa nên đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Theo công an, tổng số tiền bà Hằng bị lừa là hơn 2,4 tỉ đồng.

Cũng trong thời gian này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên tiếp tục nhận được trình báo của ông Hoàng (đã đổi tên, ngụ huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) về việc bị lừa bằng thủ đoạn tương tự.

Theo trình báo, đầu tháng 10-2024, ông Hoàng kết bạn với một người phụ nữ trên mạng xã hội Facebook có tên Mỹ Linh Phạm. Người này giới thiệu mình quê gốc Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, đang làm nhân viên quản lý nhân sự của một doanh nghiệp ở TP.HCM.

Thời gian sau, hai bên chuyển qua trò chuyện trên tài khoản mạng xã hội Telegram.

Linh giới thiệu cho ông Hoàng công việc đánh giá cho các tour du lịch trên mạng để hưởng lợi nhuận và yêu cầu nộp tiền để làm nhiệm vụ với mức hoa hồng rất cao từ 20-40% trên tổng số tiền nộp vào.

Tin lời, ngày 7-10, Hoàng nộp 500.000 đồng vào tài khoản Linh tạo để đầu tư. Sau đó, ông Hoàng được hoàn trả 590.000 đồng tiền gốc cộng lãi. Ngày 8-10, ông Hoàng nộp tổng cộng 6 triệu đồng và đã được hoàn trả tiền gốc, cộng thêm 160.000 đồng tiền lợi nhuận.

Thấy kiếm tiền dễ, ngày 9-10, ông Hoàng nộp 2,5 triệu để đầu tư, nhưng lúc này tư vấn viên yêu cầu phải tăng hạn mức nạp tiền, nộp tiền thuế, sửa lỗi do lệnh rút tiền bị sai, xác minh tài khoản... thì mới được rút tiền như những lần trước.

Từ ngày 9 đến 10-10, ông Hoàng đã chuyển tổng cộng hơn 548 triệu đồng, nhưng không rút được tiền.

Biết bị lừa, ông T đã làm đơn trình báo sự lên cơ quan công an.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.