1 phụ nữ bị hiếp dâm khi đang ngủ trong phòng trọ

(PLO)- Sau khi đạp cửa, nghi phạm dùng dao khống chế nạn nhân để hiếp dâm và cướp đi một điện thoại di động.

Ngày 26-6, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết đang tiến hành truy xét một thanh niên có hành vi hiếp dâm và cướp tài sản.

Nơi xảy ra sự việc.

Theo thông tin ban đầu, ngày 25-6, chị Trần Thị C (31 tuổi) ngụ huyện Hàm Thuận Bắc đến công an một phường của TP Phan Thiết trình báo là khi đang ngủ tại phòng trọ NK nằm trên đường Trường Chinh thuộc khu phố 4, phường Xuân An thì bị một thanh niên bịt kín mặt đạp cửa xông vào.

Người này kề dao vào cổ chị C., khống chế hiếp dâm chị, sau đó thì lấy đi một điện thoại di động và tẩu thoát.

Hiện trường phòng trọ nơi xảy ra vụ việc.

Cơ quan điều tra đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và đưa nạn nhân đến Trung tâm Pháp Y Bình Thuận để giám định.

Được biết, khu nhà trọ có khoảng sáu phòng và phòng nạn nhân nằm ở đầu dãy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.