Cô gái cắn vào cổ kẻ hiếp dâm trong phòng trọ ở Biên Hòa

(PLO)- Bị bạn nhậu xông vào định thực hiện hành vi đồi bại, cô gái cắn cổ và dùng tuốc-nơ vít chống trả quyết liệt.

Ngày 3-5, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang tạm giữ hình sự Huỳnh Tuấn Thanh (24 tuổi, quê Sóc Trăng) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Đêm 30-4, Thanh cùng chị NTTM (22 tuổi, quê Bình Phước) và nhóm bạn tổ chức ăn nhậu. Tàn cuộc, Thanh chở M. về phòng trọ của mình tại phường Tân Hiệp (TP Biên Hòa).

Tại đây, Thanh chốt cửa lại và xông vào thực hiện hành vi đồi bại.

M. chống trả kịch liệt, cô gái cắn vào cổ và chụp được tuốc-nơ vít trong phòng trọ đâm trúng tay trái của Thanh rồi chạy ra ngoài.

Nhận được tin báo, công an đã nhanh chóng có mặt bắt giữ Thanh.

Tại cơ quan công an, bước đầu nghi can khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.