1 phụ nữ bị cướp đâm trọng thương khi chạy xe máy trong đêm

(PLO)- Đang đi trên đường, bà H. bất ngờ bị kẻ xấu chặn xe, yêu cầu đưa tiền rồi dùng vật sắc nhọn đâm trọng thương.

Ngày 4-3, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh đang phối hợp với Công an huyện Quế Sơn (Quảng Nam) điều tra, truy tìm hung thủ đâm trọng thương một phụ nữ đi đường.

Thông tin ban đầu, tối 3-3, bà Nguyễn Thị H. (42 tuổi, ngụ xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) chạy xe máy trên tuyến đường ĐH 07. Đến địa phận xã Quế Thuận (huyện Quế Sơn), bà H. bất ngờ bị kẻ xấu chặn xe, yêu cầu đưa tiền.

Khi bà H. nói không có tiền, kẻ này dùng vật sắc nhọn đâm bà H. trọng thương. Cùng lúc, người đi đường ngang qua nên kẻ này nhanh chóng bỏ chạy. Sau đó, bà H. được đưa đi cấp cứu.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.