Nam sinh bị đánh trong nhà vệ sinh

(PLO)- Nhà trường đã yêu cầu các học sinh đánh em T. viết kiểm điểm, đồng thời mời phụ huynh những học sinh này đến làm việc.

Tối 3-3, lãnh đạo Trường THPT Ngô Gia Tự (thị trấn EaKar, huyện EaKar, Đắk Lắk), cho biết trưa cùng ngày có nhận thông tin về việc học sinh T. (lớp 10) bị nhóm bạn đánh.

“Sau đó, nhà trường đã mời Công an thị trấn EaKar và phụ huynh các học sinh đến để làm rõ sự việc. Qua thông tin ban đầu, trước đó T. có mâu thuẫn với một học sinh tên H. (lớp 9, Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu) và H. nhờ một số học sinh trong trường Ngô Gia Tự đánh T” - vị Giám hiệu thông tin.

Qua làm việc, nhà trường đã xác định được ba học sinh đánh em T. và đang thực hiện các bước tiếp theo để xử lý theo quy định.

Học sinh bị đánh được đưa đi khám và chỉ bị xây xước nhẹ. Chiều cùng ngày em này đã đi học bình thường.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip ghi cảnh nam sinh mặc áo đen bị nhóm bạn học đánh vào người. Nhiều học sinh chứng kiến nhưng không ai đến can ngăn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.