1 người tử vong nghi do bị bắn

(PLO)- Sau khi anh T. đi săn không thấy trở về, gia đình đã đi tìm kiếm và trình báo đến cơ quan công an…

Ngày 27-5, cơ quan Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an huyện Lâm Hà đã tiến hành thực nghiệm hiện trường để phục vụ điều tra vụ việc một thanh niên nghi bị bắn vào người bằng đạn súng săn đã tử vong.

(Ảnh minh họa)

Trước đó, sau hai ngày đi săn, gia đình anh T. (30 tuổi, tạm trú tại xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) không thấy anh trở về nên đã đi tìm, đồng thời báo cho cơ quan chức năng. Quá trình tìm kiếm, người nhà phát hiện anh T. tử vong tại tiểu khu 289.

Qua khám nghiệm, lực lượng chức năng phát hiện trên người nạn nhân có vết đạn chì nghi của súng săn.

Tiếp đó, Công an đã triệu tập người đi săn cùng với nạn nhân trước đó là ông Nguyễn Văn Hùng (46 tuổi, ngụ xã Tân Thanh). Qua điều tra ban ban đầu, ông Hùng khai nhận đã bắn nhầm vào người nạn nhân.

Vụ việc đang được cơ quan điều tra tiến hành làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.