Hai nhóm hỗn chiến, thanh niên bị bắn mù mắt

(PLO)- Để giải quyết mâu thuẫn, Sang đã dùng ná thun, bi sắt bắn trúng vào mắt phải của An, gây thương tích 51%.

Công an thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) vừa bắt tạm giam Phạm Văn Sang (30 tuổi, ngụ xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh) để điều tra về tội cố ý gây thương tích.

Bị can Phạm Văn Sang. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, tối 17-11-2019 sau khi uống rượu, Sang cùng hai người khác đi đến nhà tìm Phạm Văn Toàn (cùng địa phương) để giải quyết mâu thuẫn nhưng không gặp.

Lát sau, Toàn nhắn tin hẹn gặp nhóm Sang đến xã Đông Bình. Tại đây, Toàn và Nguyễn Văn An (19 tuổi) dùng vỏ chai bia ném vào nhóm của Sang nhưng không trúng.

Nhóm Sang sau đó cầm cây đuổi đánh Toàn và An. Riêng Sang dùng ná thun, bi sắt bắn trúng vào mắt phải của An dẫn đến mù (thương tích 51%).

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra xử lý vụ việc theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.