1 người mặc áo xe công nghệ bị đâm chết trước cổng bệnh viện

(PLO)- Người đàn ông bị nghi phạm đuổi theo, dùng dao đâm nhiều nhát gục chết trên đường Lý Thái Tổ.

Khoảng 4 giờ 15 phút sáng 16-4, một người đàn ông tên thường gọi là B (khoảng 48 tuổi, ngụ quận 10) ngồi uống cà phê đối diện cổng Bệnh viện Nhi Đồng 1, đường Lý Thái Tổ (quận 10, TP.HCM).

Bất ngờ, một người đàn ông thường được gọi tên T (chưa xác định được lai lịch) chạy tới, rút dao đâm khiến ông B té ngã.

Công an khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ án mạng gần cổng Bệnh viện Nhi Đồng 1. Ảnh NT

Theo người dân, ông B hốt hoảng hốt tháo chạy về hướng xe máy đang để bên kia đường ngay trước Cổng số 1 Bệnh viện Nhi Đồng. Phía sau, T dí đuổi theo.

Khi ông B cách cổng Bệnh viện khoảng 60 mét thì hai bên xảy ra xô xát. Ông B bị T dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát, gục tại chỗ. 

Công an phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra. Ảnh NT

Người dân khu vực hô hoán, kêu cứu nhưng đã muộn. Nạn nhân được đưa vào vệ đường sơ cấp cứu nhưng tử vong sau đó khoảng 15 phút do vết thương chí mạng. Nghi phạm mau chóng rời khỏi hiện trường.

Theo người dân, có thể hai bên đã có mâu thuẫn từ trước. “Ông B đang ngồi uống cà phê một mình được khoảng 40 phút thì người kia xông tới dùng dao đâm trượt” – một nhân chứng kể. Ông B là xe ôm truyền thống, mặc áo GrabBike nhưng không chạy xe ôm công nghệ.

Công an quận 10 sau đó phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan phong tỏa khu vực, khám nghiệm điều tra, làm rõ vụ án. Công an thu giữ nhiều vết máu, dấu tay vương vãi ở hiện trường cùng một chiếc xe máy cũ.

Lãnh đạo Công an quận 10 cho biết hiện đang tích cực điều tra, truy xét nghi phạm.

2

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.