1 người đàn ông tử vong tại chỗ vì bị tôn cắt vào cổ

(PLO)- Chiếc ba gác chở theo những tấm tôn cồng kềnh đã tông vào một người đi đường khiến nạn nhân bị cứa vào cổ tử vong. 

Vụ tai nạn xảy ra vào trưa nay (16-4), trên đường liên huyện giáo xứ Xuân Triệu (đoạn thuộc khu vực ấp 3, xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, Đồng Nai). 

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12 giờ cùng ngày xe ba gác chở tôn (chưa xác định được người điều khiển) chạy từ hướng huyện Cẩm Mỹ sang huyện Thống Nhất. Khi đến khu vực ấp 3 (xã Lộ 25) chiếc ba gác đã tông vào xe máy do ông NĐT (61 tuổi, ngụ xã Lộ 25) chạy theo hướng ngược lại. Ông T. bị những tấm tôn cắt vào cổ khiến ông tử vong tại chỗ.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.