Va chạm xe máy, 2 người tử vong do tôn cắt vào người

(PLO)- Trong lúc lưu thông hai nạn nhân đã va chạm với xe chở tôn, một người tử vong tại chỗ.

Nạn nhân thứ hai trong vụ tai nạn va chạm xe chở tôn đã tử vong vào sáng nay (31-1).

Thông tin từ cơ quan chức năng xã Đại Hồng (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) xác nhận như trên. Theo đó, ông Mai Văn K. (40 tuổi, trú thôn Ngọc Thạch, xã Đại Hồng) đã không qua khỏi.

Gia đình chuẩn bị lo hậu sự cho ông K.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 30-1, hai ông Mai Văn K. và Nguyễn Quốc L. (trú thôn Dục Tịnh, xã Đại Hồng) chở nhau bằng xe máy đi trên đường DH03 theo hướng từ xã Đại Phong (huyện Đại Lộc) về xã Đại Hồng.

Khi đến đoạn qua thôn Ngọc Kinh Đông (xã Đại Hồng), xe của hai người va chạm với xe máy kéo theo xe bò chở tôn do ông Huỳnh Đức Q. (trú xã Đại Quang, huyện Đại Lộc) điều khiển chạy theo hướng ngược lại.

Hậu quả, ông L. và ông K. bị tôn cắt vào người. Ông L. tử vong tại chỗ, ông K. nguy kịch được đưa đến bệnh viện và tử vong sáng nay.

Ông Q. sau đó đã đến cơ quan chức năng trình báo. Nguyên nhân đang được cơ quan chức trách điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.