1 người đàn ông bị xe tải cán qua người tử vong

(PLO)- Sau cú va chạm giao thông, người đàn ông đi xe máy ngã xuống đường bị xe tải cán qua người tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào sáng 1-2 trên quốc lộ 1K (đoạn gần ngã tư Bình Thung, thị xã Dĩ An, Bình Dương) khiến một người đàn ông bị xe tải cán tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, ông Trần Phước (ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) chạy xe máy trên quốc lộ 1K theo hướng từ Bình Dương về TP Biên Hòa. Khi gần đến ngã tư Bình Thung thì xảy ra va chạm giao thông khiến ông Phước ngã xuống đường.

Cùng lúc này, xe tải biển số 63C-068.73 chạy tới cán qua người khiến ông Phước tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, các lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường điều tiết giao thông, khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Nhiều người dân hiếu kỳ tụ tập theo dõi bên đường khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.