1 người đàn ông bị bắn chết giữa đường

(PLO)- Đang đứng cãi nhau vì mâu thuẫn đất đai, một người đàn ông bất ngờ rút súng bắn chết đối thủ. 

Chiều 30-5, Đại tá Trần Văn Chính – Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đang điều tra, truy bắt hung thủ trong vụ án mạng vừa xảy ra.

Thông tin ban đầu, trưa cùng ngày anh Nguyễn Tuấn Kiệt (37 tuổi, ngụ ấp Phú Thuận, xã Phú An, thị xã Bến Cát) cùng một số công nhân đang làm hàng rào tại khu đất của mình. Lúc này ông Nguyễn Văn Minh (53 tuổi, ngụ cùng xã Phú An) đến ngăn cản không cho xây hàng rào vì cho rằng đất đang tranh chấp. Vì vậy giữa hai bên xảy ra cãi nhau.

Khoảng 11 giờ cùng ngày, hai bên lại cãi nhau. Bất ngờ người đàn ông bên gia đình nhà ông Minh rút súng ngắn bắn anh Kiệt gục tại chỗ. Hung thủ nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã có mặt có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để phục vụ công tác điều tra. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.