Bắt chủ quán là nghi can bắn chết người trong đêm

(PLO)- Sáng 9-2, cơ quan Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) vẫn đang phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục khám nghiệm, điều tra vụ nổ súng bắn chết người.

Khoảng 23 giờ đêm 9-2, xảy ra vụ nổ súng bắn chết anh Nguyễn Đình Dần (31 tuổi, trú xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương).

Ngay sau khi xảy ra vụ án mạng, lực lượng Công an xã Phong Thịnh và Công an huyện Thanh Chương đã có mặt tại hiện trường, điều tra vụ việc.

Nạn nhân Nguyễn Đình Dần.

Ngay trong đêm, nghi can nổ súng là Lê Anh Ngọc (42 tuổi, trú xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương), chủ quán ăn, bị bắt giữ.

Ông Trần Văn Bình, Chủ tịch UBND xã Thanh Nho, cho biết anh Dần đã lập gia đình, anh thường sinh sống và làm ăn ở Lào. Vừa qua anh Dần về quê nhà ăn Tết rồi xảy ra sự việc đau lòng trên.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Thanh Chương và PC45 Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.