1 người dân ở Khánh Hòa bắt gặp con tê tê trên đường đi làm rẫy

(PLO)- Một người dân ở Khánh Hòa bắt gặp con tê tê lúc đang trên đường đi làm rẫy.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-6, Công an xã Lâm Sơn, tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa phối hợp với UBND xã Lâm Sơn và Hạt kiểm lâm Khánh Sơn tổ chức thả một con tê tê về tự nhiên.

716510800_1287217223569347_1217056965093880921_n.jpg
Lực lượng chức năng thả con tê tê về tự nhiên. Ảnh: LS

Trước đó, khoảng 8 giờ 30 cùng ngày, Công an xã Lâm Sơn tiếp nhận tin báo của ông Đào Vĩnh Huy (36 tuổi, ngụ thôn Lâm Quý, xã Lâm Sơn) về việc khi đi làm rẫy ở khu vực gần bờ suối ở thôn Lâm Quý thì phát hiện một con vật nghi là tê tê.

Sau khi xác định con vật là tê tê, Công an Lâm Sơn đã báo cáo UBND xã Lâm Sơn và Hạt kiểm lâm Khánh Sơn.

Đồng thời, tiến hành thủ tục tiếp nhận bàn giao và thả con tê tê về với tự nhiên ở khu vực đèo Ngoạn Mục thuộc thôn Lâm Hòa, cách vị trí phát hiện khoảng 1 km, nơi có rừng rậm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.