1 người chết trong tư thế treo cổ ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa

(PLO)- Người dàn ông đi bẫy chim phát hiện nạn nhân tử vong trong tư thế treo cổ trên cây ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa nên báo công an.

Chiều ngày 5-12, Công an quận Bình Tân, TP.HCM hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ phát hiện thi thể người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ.

Thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, một người đàn ông đang đi bẫy chim thì tá hỏa phát hiện một người chết trong tư thế treo cổ trên cây ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa (phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM) nên báo công an.

Lực lượng chức năng sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Công an sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Ảnh HT

Thông tin ban đầu, nạn nhân là nam giới khoảng 30 tuổi, mặc áo sơ mi xanh dài tay, quần kaki xám, mang dép kẹp màu nâu và không có giấy tờ tùy thân.

Thi thể người này được đưa về nhà xác Bình Hưng Hòa để phục vụ công tác điều tra.

Công an cũng kêu gọi ai là người thân hoặc biết thông tin về thân nhân của người này hãy phối hợp để xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.