1 nạn nhân bị ô tô tải cán tử vong ở vòng xoay tại Bình Chánh

(PLO)- Người đàn ông đi xe máy sau khi va chạm với xe tải thì bị cán tử vong sáng 31-12.

Khoảng 8 giờ 15 phút, xe tải biển số Đồng Tháp chạy trên đường Trần Văn Giàu hướng từ Long An đi TP.HCM.

Khi đến vòng xoay thuộc xã Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh giáp quận Bình Tân, TP.HCM) thì xảy ra va chạm với xe máy (chưa rõ biển số) do người đàn ông cầm lái, đang di chuyển theo vòng xoay.

Tai nạn khiến người đàn ông tử vong tại chỗ. Ảnh: HT

Va chạm khiến người đàn ông bị xe tải cán lên người chết tại chỗ, xe máy kẹt dưới gầm trước đầu xe tải.

Theo người thân, nạn nhân là Nguyễn Đức M. (62 tuổi, ngụ TP.HCM). Người đàn ông gặp nạn khi chỉ còn vài ngày nữa là đám cưới của con.

Công an sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Tài xế xe tải sau đó đã đến trình báo cơ quan chức năng.  

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.