1 nam du khách nước ngoài chết lõa thể trên sông Hương

(PLO)- Trước đó, người dân phát hiện ba lô có giấy tờ tùy thân của du khách này ở gần đồi Vọng Cảnh.

Trưa 15-8, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có mặt trên đoạn sông Hương, nơi phát hiện thi thế nam du khách nước ngoài, để tiến hành trục vớt và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Khu vực phát hiện thi thể một du khách nước ngoài.

Trước đó, vào khoảng 7 giờ 30 cùng ngày, người dân phát hiện thi thể một nam du khách, tại đoạn sông Hương, chảy qua phường Thủy Biều (TP Huế). Thời điểm phát hiện sự việc, người đàn ông này không mặc quần áo trên người.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên-Huế có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ sự việc. Thông tin ban đầu được biết nạn nhân là nam du khách sinh năm 1987 mang quốc tịch Na Uy.

Trước đó, vào ngày 14-8, người dân sống cạnh đồi Vọng Cảnh, phường Thủy Biều, có phát hiện một chiếc xe máy cùng ba lô để lại qua đêm nên đã trình báo cơ quan chức năng. Qua điểm tra, trong ba lô này có giấy tờ của nam du khách nói trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.