1 học sinh bị đâm tử vong tại ký túc xá

(PLO)- Can ngăn hai bạn đánh nhau nhưng bị đánh. Bực tức, Hùng dùng vật nhọn đâm bạn tử vong.

Ngày 28-12, Trung tá Đinh Việt Trung, Trưởng Công an huyện Nam Trà My, Quảng Nam, xác nhận tại ký túc xá (KTX) Trường THPT Nam Trà My vừa xảy ra vụ việc một học sinh bị đâm tử vong.

Trường THPT Nam Trà My. Ảnh: TRÀ MY

Theo đó, khoảng 21 giờ ngày 27-12, tại KTX Trường THPT Nam Trà My xảy ra vụ xô xát giữa Hồ Văn Tuấn (lớp 12) và Thái Viết Bảo (lớp 11).

Thấy bạn đánh nhau, Đặng Viết Hùng (lớp 10/3, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My) vào can ngăn nhưng bị Tuấn đánh chảy máu mũi. Thấy vậy, Bảo và Tuấn dừng đánh nhau.

Sau đó, Hùng lên giường nằm. Một lát sau, Bảo và Tuấn tiếp tục đánh nhau. Hùng cùng một số bạn vào can ngăn rồi tiếp tục bị Tuấn dùng một đoạn thanh giường gãy đánh trúng.

Bực tức do bị đánh, Hùng mang một miếng kính đâm vào hông của Tuấn.

Tuấn được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My nhưng do vết thương nặng, khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày Tuấn tử vong.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.